Kết quả tìm kiếm cho "Vui xu��n"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1607
Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 khép lại đầy ấn tượng với các cuộc đua hấp dẫn và nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Với số lượng vận động viên đăng ký kỷ lục, sự kiện năm nay là minh chứng sống động cho sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.
Trẻ có thể hỏi máy tính, hỏi trí tuệ nhân tạo (AI) hàng chục, hàng trăm câu, và đáp lại luôn là những câu trả lời bài bản, có khi AI còn khen trẻ: 'Ôi, đây là một câu hỏi rất thú vị'. Còn người lớn chúng ta có khi nào từng đối diện câu hỏi của trẻ bằng sự thờ ơ, phán xét 'hỏi vớ vẩn' hay không?
Một nhân viên về công tác được 1 năm báo lập gia đình. Cô là người giao tiếp rộng rãi nên nhiều người nghĩ tiệc cưới của cô vui lắm. Nhưng sau tiệc cưới, gặp ai cô cũng phàn nàn vì đồng nghiệp đã không sắp xếp chia vui cùng cô.
Đều đặn mỗi cuối tuần, một nhóm bạn trẻ sinh sống ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hẹn nhau đi nhặt rác với một mong muốn chung được gửi gắm trong cái tên thơ mộng của nhóm: Buôn Mê thở cùng cây.
Luôn kiểm soát chồng mọi lúc mọi nơi, liên tục kiểm tra điện thoại, đe dọa đồng nghiệp nữ “gần gũi” với chồng, sự ghen tuông quá mức của chị N. khiến chồng ám ảnh mỗi khi trở về nhà.
Chiều 8-11, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An họp bàn phương án bảo vệ, làm báo cáo cho UBND TP Đà Nẵng để tiếp tục nghiên cứu về con tàu cổ vừa nổi lên ở bờ biển Hội An.
Ngày 8/11, nhiều người dân đi dạo biển Tân Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng bất ngờ nhìn thấy con tàu gỗ tuổi đời hàng trăm năm xuất hiện trên bãi biển.
Căn hộ Charmora City đang trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản miền Trung năm 2025.
Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì liên tiếp hai phiên họp quan trọng để chỉ đạo tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
Có dịp về lại vùng quê đầu nguồn của tỉnh An Giang, nghe thoang thoảng mùi thơm nhà ai nấu nước mắm đồng, mới thấy thương lắm mảnh đất nơi mình sinh ra.
Có lần một phụ huynh kể lại rằng con trai chị, mới học lớp 7, quay một đoạn clip trong giờ ra chơi. Trong clip có cảnh em hét vào mặt bạn cùng lớp bằng những từ ngữ mà người lớn cũng ngại nhắc lại, rồi xô đẩy bạn ngã xuống ghế. Khi gia đình phát hiện và yêu cầu xóa thì em nói đó chỉ là 'trend', rằng 'ai cũng làm thế', 'có gì đâu mà nghiêm trọng'.